Chỗ dựa cho phụ nữ nghèo

Thứ năm, 01/06/2017 11:31

(Cadn.com.vn) - Năm 2004, chị Đỗ Thị Một được bầu làm Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ Nại Hưng 2A, P.Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà (TP Đà Nẵng). Lúc đó, công tác Hội còn nhiều khó khăn do đa số chị em là dân biển, lao động phổ thông và khó khăn. Thế là chị Một đã cùng các chị em trong Ban chấp hành nghĩ cách vực dậy phong trào Hội. Bên cạnh tích cực tuyên truyền vận động hội viên thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước do các cấp phát động cũng được triển khai sâu rộng. Điểm nổi bật của chị trong vận động hội viên tham gia công tác là luôn lấy phương châm “mưa dầm thấm lâu”, “nơi nào có phụ nữ, nơi đó có hội viên”. Từ chỗ chỉ có vài chục hội viên trong số 234 phụ nữ trong khu vực, đến nay đã có 182 chị em tham gia phong trào. Để tạo niềm tin trong chị em, chị Một thường xuyên sâu sát nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng của từng người, từ đó vận động chị em vào Hội và quan tâm giúp đỡ những chị em có hoàn cảnh khó khăn qua mô hình cho vay góp vốn quay vòng. Như đầu năm 2016, chi hội hỗ trợ cho chị Đặng Thị Bé vay 4,5 triệu đồng mua máy vắt sổ phục vụ nghề may thay vì phải đi thuê như trước đây. Không chỉ đời sống kinh tế được cải thiện mà còn giúp chị trả được số tiền vay của hội. Giờ đây, mỗi khi hội có phát động phong trào gì, chị Bé cũng tham gia rất nhiệt tình.

Hỏi về những mô hình tiêu biểu hội đã triển khai, chị Một cho biết, mỗi năm hội đều có những mô hình phát triển khác nhau. Năm 2016, chi hội thành lập 2 nhóm (khoảng 40 thành viên), trong đó 1 nhóm làm dịch vụ dọn vệ sinh, 1 nhóm làm dịch vụ nấu đám cưới. Gia đình nào cần dọn vệ sinh theo giờ, chị em trong chi hội lại phân công nhau tham gia. Hộ nào tổ chức tiệc, đám cưới cho con cháu, các chị đảm nhận chợ búa, vào bếp. Số tiền kiếm được sẽ được trưởng nhóm chia cho thành viên hợp lí và trích một phần vào quỹ hội. Đầu năm 2017, chị hướng dẫn một số chị em lập nhóm làm ngư lưới cụ cho một tàu đánh cá và xe thồ. Công việc làm lưới và chở xe ôm cũng đem lại cho chị em trong hội nguồn thu nhập ổn định hơn. Và đặc biệt, ngày 8/3 vừa rồi, chi hội tổ chức liên hoan gặp mặt, để chị em vui chơi, chị cũng quyên góp chị em hội viên được hàng chục suất quà trao cho các em học sinh nghèo hiếu học và người già neo đơn…

Chị Một trao thưởng cho học sinh con của hội viên phụ nữ vượt khó, học giỏi.

Không chỉ nhiệt tình, tâm huyết với các phong trào phụ nữ, chị Một còn tham gia vào các hoạt động, công tác của phường. Chị là nữ dân quân duy nhất trong tổng số 101 dân quân của phường. “Điều mình mong muốn nhất trong hoạt động hội là phấn đấu để làm sao không có gia đình hội viên đói nghèo, không bạo lực gia đình, không vi phạm pháp luật và TNXH” – chị Một tâm sự. Dù cuộc sống gia đình chưa khá giả mấy nhưng chị vẫn tích cực tham gia các phong trào, hỗ trợ chị em trong hội vượt khó vươn lên. Chị bảo: Mình khó, nhưng còn nhiều chị em khó khăn hơn, nên chị em nương tựa nhau để sống, để gia đình mỗi hội viên ngày càng tươi đẹp hơn. Chị cũng đã nhiều lần làm hòa giải viên cho các vụ mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình hội viên. Những lúc như thế chị luôn chịu khó lắng nghe và để cho hội viên nói hết những suy nghĩ, bức xúc của mình rồi tìm cách hòa giải và động viên chị em giải quyết ổn thỏa. Chị cho biết lúc đầu khi mới tham gia công tác hội gặp rất nhiều khó khăn vì chồng con sợ chị vất vả, nhưng với lòng nhiệt tình và tận tâm của mình chị đã dần dần thuyết phục được chồng con để tham gia phong trào.

Hơn 10 năm tâm huyết, gắn bó với công tác Hội, chị Một đã tạo được niềm tin trong hội viên và góp phần đưa phong trào phụ nữ Nại Hưng 2A có nhiều chuyển biến tích cực. Chị là một Chi hội trưởng điển hình xuất sắc, là tấm gương mẫu mực về phẩm chất đạo đức của người phụ nữ hiện đại.

Công Hạnh – Mỹ Phượng